Niềm vui nhân đôi

Thứ năm, 29/10/2015 10:53

(Cadn.com.vn) - Trưa 22-9, bà Nguyễn Thị Chín (1967, trú Xuyên Tây 2, TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) hốt hoảng khi phát hiện tủ quần áo trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi. Sau khi kiểm tra, bà Chín phát hiện bị mất 4 lượng vàng, 50 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền thẻ cào. Nhận được thông tin, lãnh đạo CAH Duy Xuyên chỉ đạo một tổ công tác nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Tại hiện trường, cơ quan CSĐT nhận thấy đối tượng là kẻ trộm chuyên nghiệp, quá trình gây án không để lại dấu vết nào. Điều đặc biệt là đối tượng chỉ lấy tài sản là tiền, vàng chứ không lấy những vật có giá trị như laptop, máy ảnh. Qua quan sát hiện trường, lực lượng CA nhận định, lợi dụng khu vực sau nhà bà Chín ít người chú ý nên đối tượng đã đột nhập từ cổng sau. Như vậy, kẻ trộm đã có sự tính toán chuyên nghiệp, nếu phát hiện chủ nhà thì sẽ nhanh chóng theo hướng cửa sau tẩu thoát. Từ những suy luận ban đầu, sau khi khoanh vùng đối tượng, Cơ quan CSĐT CAH Duy Xuyên đã dần phác họa được chân dung kẻ tình nghi là Nhan Đức Hải (1991, trú thôn Quá Giáng 1, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Đây là đối tượng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp”, “Trốn khỏi nơi giam giữ” và vừa mãn hạn tù vào tháng 6-2015.

Nhan Đức Hải cùng tang vật vụ án.

Trên cơ sở này, một mũi trinh sát tức tốc lên đường ra Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Hải. Tuy nhiên, tại Đà Nẵng, qua xác minh, tổ công tác biết được Hải đang đi du lịch tại TPHCM cùng 3 người bạn. Tiếp tục xác minh, lực lượng CA biết được, ngày 2-10, Hải sẽ quay về Quảng Nam và điểm xuống xe là cây xăng Tuyết Mai ở TT Nam Phước. Từ thông tin này, CQĐT bố trí lực lượng mật phục tại khu vực này để “đón” Hải. Đúng ngày 2-10, khi chiếc xe khách của nhà xe Phi Hiệp dừng tại cây xăng Tuyết Mai, Hải vừa bước xuống thì bị các TS ập đến khống chế, thu giữ trong người 1 lượng vàng cùng 7 triệu đồng. Tại CQĐT, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hải đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hải khai, sau khi quan sát nhà bà Chín, biết trong nhà không có người nên y đột nhập theo hướng cửa sau rồi lục tìm lấy số tài sản như đã nói. Với số tiền trộm được, Hải mua một chiếc xe Air Blade và để tại Đà Nẵng, số còn lại thì cùng bạn bè vào TPHCM du lịch.

Mặc dù đối tượng gây án chuyên nghiệp, đến từ địa bàn khác nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan CSĐT đã tìm ra thủ phạm, trả lại tài sản cho người bị hại. Một câu chuyện vui cũng chính là niềm hạnh phúc của các chiến sĩ CA trong quá trình phá án đó là ngày Nhan Đức Hải bị bắt cũng chính là ngày diễn ra lễ cưới của con trai bà Chín. Trong số tài sản bị mất có cả cặp nhẫn cưới của tân lang - tân nương.

H.D